KHUÔN MẪU NƯỚC TRỜI
[Niệm ý Mt 18:1-5, 10-14 ≈ Mc 9:42-48; Lc 17:1-7]
Chúa khuyên nên giống trẻ thơ
Chân thật, đơn sơ, giản dị
Chứ đừng giả hình, giả bộ
Cũng đừng tỏ vẻ ngây ngô
Chúa khuyên tự hạ, khiêm nhu
Chớ nên khinh thường người khác
Đừng vênh váo, đừng hống hách
Nay cười người, mai người cười
Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời
Không muốn ai phải hư mất
Dù là kẻ bé mọn nhất
Tình Ngài vẫn mãi vô biên
Như người có trăm con chiên
Một con thất lạc, buồn quá!
Chín mươi chín con để đó
Tìm cho được con lạc kia
Không sống giản dị, đơn sơ
Chắc chắn khó vô Thiên Quốc
Trẻ thơ được Chúa chúc phúc
Vì chúng trong trắng xác hồn
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý