ĐẾM TỘI ĐONG TÌNH
[Niệm ý Mt 18:21-35]
Thứ tha, tha thứ, thứ tha
Đảo qua đảo lại không hề khác nhau
Chỉ hai chữ, chẳng có nhiều
Cả đời cố gắng mà nào có xong
Mặc dù là rất bình thường
Cái tôi nhỏ bé mà cồng kềnh ghê
Của mình thì giữ khư khư
Của người thì chẳng cần gì quan tâm
Chúa tha nợ, Chúa ban ơn
Đếm không thể hết mà còn kiêu sa
Lỗi tha nhân chẳng đáng gì
Mà không tha thứ, cứ thù hận dai
Ghét người, bất kể là ai
Xin Chúa hằng ngày tha tội là sao?
Với người đối xử thế nào
Cũng là cách Chúa tha nhiều hay không
Vô biên hai tiếng yêu thương
Tha thứ vô hạn – cách đong đếm tình
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý