ĐỜI CHỜ
[Niệm ý Mt 24:42-51 ≈ Lc 12:42-46]
Trộm kia khoét vách để vào
Chẳng biết lúc nào, còn sớm hay khuya
Trộm nào cũng rất bất ngờ
Ngày đêm rình rập, mưu mô vô ngần
Sẵn sàng và tỉnh thức luôn
Bởi vì Chúa đến bất thần, chẳng hay
Chủ đi lâu hoặc về ngay
Đâu ai biết được là giây phút nào
Người đầy tớ chẳng xuyến xao
Vẫn luôn chăm chỉ sớm chiều hay khuya
Không mê chè chén say sưa
Không hề tị nạnh, so đo với người
Đó là đầy tớ tuyệt vời
Khôn ngoan, khéo léo, chẳng đòi hỏi chi
Chủ về dù sớm hay khuya
Chẳng lo, chẳng sợ, vẫn chờ chủ nhân
Người khôn ngoan được ân ban
Chủ tin tưởng sẽ giao thêm quyền hành
Kẻ tham tàn, sống giả hình
Tất nhiên chẳng được ân tình Chúa ban
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý