BÀN TAY CHÚA
[Niệm ý Lc 4:38-44 ≈ Mt 8:14-17; Mc 1:29-39]
Đức Giê-su, Chúa toàn năng
Chữa lành mọi bệnh, xót thương mọi người
Chỉ mong nhân thế tươi cười
Sống vui, sống khỏe, không chơi vơi buồn
Đức Giê-su, Đấng uy quyền
Là Con Thiên Chúa từ nhân đời đời
Người đau, kẻ yếu khắp nơi
Ước mong khỏi bệnh, Ngài vui chữa liền
Bàn tay Chúa rất êm đềm
Từng người được Chúa ân cần chữa cho
Cả người bị ám quỷ ma
Tà thần cũng phải xuất ra ngoài liền
Bệnh thân xác, bệnh linh hồn
Bệnh gì cũng khỏi, chỉ cần tin thôi
Bàn tay Chúa rất tuyệt vời
Chữa lành mọi thứ tội đời nhân gian
Hiện nay dịch bệnh tràn lan
Loài người bất lực, phải cần Chúa ngay
Chúng con tha thiết van nài
Xin Ngài thương xót, giơ tay chữa lành
Chúng con khấn nguyện chân thành
Xin thương cứu chữa sinh linh đời này
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý