BIỂN KHỔ
Biển lúc nào cũng động
Chẳng yên lặng bao giờ
Biển đêm ngày vỗ sóng
Tình sâu thẳm, bao la
Biển muôn đời vẫn mặn
Tình Mẹ mãi thiết tha
Biển chẳng bao giờ cạn
Dạt dào Ma-ri-a [*]
Chúa quan phòng, tiền định
Mãi từ trước muôn đời
Con Chúa là Đấng Thánh
Phải có Mẹ tuyệt vời
Cây to vẫn đứng lặng
Dẫu bão táp, phong ba
Lòng Mẹ luôn trĩu nặng
Những nỗi khổ cay chua
Nếu không có đau khổ
Hạnh phúc chẳng ngọt ngào
Đau khổ là mầu nhiệm
Đường dẫn tới trời cao
Biển đời nổi sóng dịch
Thuyền nhân loại ngả nghiêng
Xin Mẹ thương trợ giúp
Ban xuống nhiều ơn thiêng
Xin Mẹ thương nâng đỡ
Khi lướt sóng biển đời
Dẫn đưa về bên Chúa
Bình an cặp Bến Trời
TRẦM THIÊN THU
[*] Chữ MARIA theo tiếng Do Thái là MIRYAM – gồm chữ MAR (cay đắng, đau khổ) và YAM (biển). Ý nghĩa này liên quan sự đau khổ của Đức Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá với suối lệ sầu.
Đức Mẹ Nón Lá.jpg
Nhận xét góp ý