ĐÓN NHẬN ĐAU KHỔ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. Lc 9, 43 – 45.
Phận người chẳng ai tránh khỏi khổ đau, thất bại chán chường. Hình như hạnh phút thì ít ỏi, khổ đau lại trường kỳ. Chúa Giêsu cũng phải trải qua con đường đau khổ ấy. Ngài không tránh né, mà đương đầu đón nhận, dùng chính thập giá biến thành thánh giá đem lại ơn cứu độ cho con người.
Là môn đệ Chúa Kitô, cũng không được miễn trừ đau khổ, thập giá, nhưng được mời gọi cùng với Chúa, đón nhận và đương đầu với khó khăn khổ đau của cuộc sống. Không có khả năng đón nhận thập giá, sẽ chỉ là khổ đau, thất vọng, bi quan và đi vào ngõ cụt, vực thẳm cuộc đời. Đừng bi quan về những khổ đau đang đè nặng, bởi Chúa không để cho quá sức ta chịu đựng. Nếu ta biết cùng với Chúa chấp nhận thập giá, sẽ biến thành niềm hy vọng, bình an, hạnh phúc cho con người.
Xin cho ta có tinh thần lạc quan, vui tươi, tin tưởng vào Chúa, đủ sức can đảm cùng với Ngài đối diện với những khó khăn của cuộc sống đang xảy ra hằng ngày. Amen.
Nhận xét góp ý