LÒNG BAO DUNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. Lc 9, 51 – 56
Giacôbê và Gioan đã “nổi trận lôi đình”, muốn trả thù, khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt dân làng Samaria, vì thái độ vô cảm, thiếu lòng hiếu khách của họ. Chúa Giêsu không chấp nhận điều ấy. Ngài cương quyết lên Giêrusalem, nghĩa là Chúa chọn con đường tha thứ và bao dung. Chỉ có bao dung, tha thứ, chấp nhật thiệt thòi, cảm thông, mới đem lại hạnh phúc cho con người.
Thế giới chúng ta đang sống hôm nay, cần lòng bao dung biết bao. Chỉ vì người ta thiếu bao dung, nên chồng chất những hận thù, tan vỡ, đổ vỡ, chia lìa, ly dị, chém giết lẫn nhau. Chỉ vì thiếu bao dung, mà gia đình, xã hội trở nên địa ngục, vì những bất hòa, vô cảm, ganh tỵ, ghen ghét.
Xin Chúa giúp ta lòng bao dung như Chúa, để chấp nhận những khác biệt và luôn cảm thông tha thứ cho nhau. Amen.
Nhận xét góp ý