MỞ RỘNG TẤM LÒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần III Mùa Vọng. Mt 21, 23 – 27
Mỗi khi mùa vọng trở về, nơi các thánh đường lại vang lên bài hát “xin cho lòng chúng con, luôn mở rộng chờ mong Chúa đến”. Mở rộng tấm lòng đón Chúa, qua việc đón tiếp và phục vụ tha nhân.
Cuộc sống sẽ rất ngộp ngạt, buồn tẻ nếu lòng ta khép kín, trong cô đơn, hờn tủi, ganh tỵ, hơn thua, để ý soi mói, bắt lỗi nhau những điều nhỏ nhặt. Vì không mở rộng lòng, nên khi thấy Chúa Giêsu trổi vượt, thành công trong việc loan báo Tin mừng, máu ghen tỵ, ích kỷ, khiến các luật sỹ, kỳ mục, không còn phân biệt được tốt xấu, đúng sai. Họ nghĩ ra đủ trăm phương nghìn kế, nhằm bắt bẻ, gài bẫy, thủ tiêu Chúa.
Xin cho lòng ta luôn mở rộng, quan tâm, sẻ chia, và nhìn thấy những điều hay ý đẹp của tha nhân, để ta góp sức chung lòng mở mang Nước Chúa, sẵn sàng chờ mong Ngài đến trong cuộc đời mỗi người. Amen.
Nhận xét góp ý