HÃY TỈNH THỨC
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng. Mt 21, 28 – 32
Không chỉ trong mùa vọng, mà trong suốt cuộc đời mỗi người, vẫn vang vọng lời mời gọi của Chúa “Hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức để không bị ru ngủ lương tâm, cho rằng mình chẳng có tội lỗi, yếu đuối, bất toàn nào hết, chẳng chuẩn bị sẵn sàng, loại trừ những tính hư cố đế, kiêu căng, vênh vang, tự đắc, thiếu khiêm tốn, khiến ta mãi không gặp được Chúa.
Đừng cho rằng mình thánh thiện, tốt lành hơn người khác. Cẩn thận những người tội lỗi, gái điếm, trộm cắp, lại vào nước trời trước. Phần mình, biết đâu lại vào sau, hoặc chẳng được vào, bởi họ biết hối hận, nghĩa là biết tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng.
Vì thế, vẫn là lời cầu nguyện xin cho ta được một tấm lòng khiêm tốn, để biết hối hận, ăn năn dốc lòng chừa, tập luyện nhân đức, để sẵn sàng đón và gặp Chúa bất cứ lúc nào Ngài muốn. Amen.
Nhận xét góp ý