TIẾP TỤC DỌN ĐƯỜNG
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng. Lc 7,24-30
Có người bảo “xưng tội rồi lại phạm, vậy xưng làm gì”. Con người chúng ta không phải là một cỗ máy, sản xuất ra là y khuôn như vậy, nhưng là một nhân vị cần được hoàn thiện theo dòng thời gian. Chỉ khi nào kết thúc hành trình dương thế, ta mới hoàn tất việc hoàn thiện chính mình.
Chính vì thế, công việc dọn đường đón Chúa, phải được thực hiện trong từng phút giây của mỗi thời khắc trong ngày. Dọn đường bằng cách, mỗi ngày ta dấn thân hơn, can đảm khước từ những cám dỗ, dễ dãi của cuộc sống, họa lại con đường mà Gioan đã chọn, đã sống năm xưa, trở nên tiếng kêu cho thời hôm nay, dẫn lối chỉ đường cho tha nhân gặp Chúa.
Còn rất nhiều hố sâu hận thù chia rẽ, còn quá nhiều ngăn cách, Chúa không thể đến được với ta và tha nhân, xin cho ta biết dọn đường mọi lúc mọi nơi, dọn một con đường tình yêu, hy sinh từ bỏ “để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến đem an bình, nguồn cứu thoát cho mọi người và mọi nơi”. Amen.
Nhận xét góp ý