GIẤC MƠ THÁNH
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 1:18-24 ≈ Lc 2:1-7]
Đố ai nằm ngủ không mơ
Ca dao đánh đố từ xưa vậy rồi
Trăm năm một kiếp con người
Triệu lần mộng mị cả đời nhân gian
Chiêm bao là giấc thế trần
Mơ cho vui vậy, chẳng nên sự gì!
Mấy khi giấc mộng ly kỳ
Đôi khi ác mộng khiến ngơ ngẩn người
Giu-se mơ giấc tuyệt vời
Thiên thần báo mộng cứ vui đón Nàng
Giu-se chẳng chút bàng hoàng
Làm ngay, làm thật, rõ ràng, chẳng sai
Khi Nàng sinh một con trai
Giê-su tên phải đặt ngay cho Người
Giu-se làm đúng y lời
Giê-su Cứu Chúa từ trời giáng sinh
Nhận xét góp ý