CUỘI NGUỒN
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Sáu Ngày 17/12.
Sông có cuội, nước có nguồn, con người cũng có mẹ cha ông bà. Phận người ai lại không có cuội nguồn tổ tiên. Một khi đã chấp nhận thân phận con người, “vì loài người chúng ta, để cứu độ chúng ta”, Chúa Giêsu cũng có một gia đình, dòng tộc, cuội nguồn, gốc gác, lai lịch rất rõ ràng.
Ngài đón nhận cảnh nghèo, khổ sở lầm than, sinh ra trong một gia đình tốt lành thánh thiện, nhưng dòng tộc lại có những người không mấy tốt lành, mang chút gốc gác “dòng máu dân ngoại”, khiếm khuyết bất toàn. Chúa đã đến ở cùng, đồng hành và cứu vớt con người.
Xin cho con đón Chúa đến trong gia đình với thái độ rộng mở, biết chấp nhận những giới hạn, yếu đuối, bất toàn, thậm chí rất ích kỷ của anh chị em máu mủ huyết thống và mọi người chung quanh. Amen.
Nhận xét góp ý