KHÚC BI AI
TRẦM THIÊN THU
Cung buồn vang khắp Be-lem
Bi ai tiếng khóc Ra-khen não nề
Cung thương vang khắp Ra-ma
Trẻ thơ vô tội chết vì ác nhân
Là vua mà lại quá hèn
Sát nhân hàng loạt, bất cần là ai
Trẻ thơ – dù gái hay trai
Cũng đều giết hết, từ hai tuổi tròn
Rõ ràng đốn mạt vô ngần
Hèn không biết nhục, sinh tồn ích chi?
Làm người phải biết suy tư
Thương người là chính, chớ lo lợi mình!
Hê-rô-đê máu giả hình
Bạc nghĩa, bạc tình, xưa cũng như nay
Khắp nơi ôn dịch còn đây
Người ta vẫn chẳng thương ai đồng bào
Bi ai là khúc khổ đau
Còn vang đây đó, làm sao an bình?
Lễ Các Thánh Anh Hài – 2021
Nhận xét góp ý