SINH KHÍ
TRẦM THIÊN THU
Chỉ cần Thiên Chúa ẩn mặt
Phàm nhân kinh hãi rụng rời
Nếu Ngài rút sinh khí lại
Loài người tắt thở ngay thôi [1]
Sống hay chết do Chúa định
Quyền sinh tử thuộc về Ngài [2]
Áp bức người là bất chính
Sát nhân là tội tày trời
Nhân quyền bất khả xâm phạm
Trẻ em cũng là con người
Chúa yêu thương chúng vô hạn
Giống chúng sẽ được lên trời
Trẻ em đơn sơ, yếu đuối
Tại sao giết chúng dã man?
Trẻ em ngây thơ, vô tội
Khốn kiếp là kẻ ác tâm
Loài người có luật nhân quả
Thiên Chúa có luật công bình
Tội ác sẽ bị trừng trị
Đòi lại công lý phân minh [3]
Kẻ chết Chúa cho sống lại
Là do sinh khí Ngài ban
Con người được trở nên mới
Địa cầu cũng được canh tân [4]
Giáo dục bỏ qua lễ nghĩa
Con người biến dạng, thoái hư
Gieo gì ắt phải gặt nấy
Người xấu nên đời hiểm nguy
[1] Tv 104:29.
[2] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13; Tb 13:2; x. Tv 30:4.
[3] Kn 1:9 – “Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra, lời nó nói ra, rồi sẽ đến tai Chúa, và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị.”
[4] Tv 104:30 – “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.”
✝ ✝
Nhận xét góp ý