THƯƠNG XUÂN XÓT TẾT
Năm nay Xuân lặng lẽ
Rón rén bước nhẹ nhàng
Tết đứng chờ đầu ngõ
Mà chẳng dám chào thăm
Năm nay Xuân mắc dịch
Không nhộn nhịp bóng người
Giống như chẳng có Tết
Chẳng rộn rã nói, cười
Ngoài kia hoa vẫn nở
Muôn sắc hoa tươi màu
Cành cây vẫn trĩu quả
Mà lòng người ưu sầu
Nhạc Xuân không ai hát
Quà Tết chẳng người mua
Chim Én như bay lạc
Nắng chẳng vàng sắc xưa
Gọi là thương xót Tết
Mà là xót xa người
Mùa Xuân là bất diệt
Nhưng chơi vơi cõi đời
Ước gì mọi sắc tộc
Khắp mọi miền trần gian
Được Chúa Trời chúc phúc
Vui sống và bình an [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 72:17b – “Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.”
Nhận xét góp ý