TIẾN SĨ BẨM SINH
TRẦM THIÊN THU
Sinh ra chính họ nhà Bò
Không cần tranh cãi vẫn là Bò thôi
Bẩm sinh là tiến sĩ rồi
Không cần học cũng một đời giáo sư
Sinh ra vốn tiến sĩ Bò
Không cần tranh cãi, chẳng lo mảnh bằng
Bước đi giữa cánh đồng hoang
Rõ ràng chẳng có gì bằng Bò đâu
Rống to vang tận rừng sâu
Con Trâu rống lớn cũng đâu bằng Bò
Lời Bò thâm thúy cao xa
Loài người không thể hiểu ra nghĩa gì
Con Bò là giống rất lì
Bởi ai cũng biết ngu si là Bò
Càng ngu càng rống tiếng to
Tỏ ra hợm hĩnh chỉ Bò thế thôi!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý