SÁNG ĐÈN, TỐI ĐỜI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]
Thắp đèn là để sáng soi
Chẳng ai thắp sáng để chơi bao giờ
Thắp đèn rồi lại che đi
Chỉ kẻ điên rồ làm vậy mà thôi
Cho thì mình phải có rồi
Nếu không thì chỉ là lời hứa suông
Chỉ ai khoác lác, huênh hoang
Thì mới bất thường như vậy mà thôi
Hợm mình nên thích ngông chơi
Khắp nhà đèn sáng nhưng đời tối om
Ai sao thì mặc tha nhân
Giàu sang mình hưởng, chẳng cần thương ai
Trong cơn dịch mới rõ người
Hứa nhiều gió thổi mất rồi còn đâu!
Tuyệt vời nắn nót chữ yêu
Trưng bày cho đẹp, nghĩa đâu hiểu gì
Nhìn cho kỹ, mở mắt to
Chứ đừng nhắm chặt kẻo nguy khốn mình!
Nhận xét góp ý