SỐ KIẾP
TRẦM THIÊN THU
Cái gì cũng chỉ một thời
Không gì bất biến giữa đời trần gian
Tháng ngày nhiều thứ bất an
Chợt mưa, chợt nắng, chợt buồn, chợt vui
Có người số kiếp ngậm ngùi
Quanh năm suốt tháng rã rời âu lo
Ước nhiều cũng chỉ là mơ
Muốn vươn lên chứ đâu chờ sung rơi
Thế nhưng trắc trở, buồn lơi
Khô cả môi cười, héo hắt tâm can
Buồn riêng số kiếp gian nan
Tháng ngày chồng chất muộn phiền hẩm hiu
Có người nệm ấm, nhà cao
Cuộc đời chẳng phải khi nào sầu lo
Quanh năm thanh thản, vô tư
Cứ vui thoải mái, chẳng lo lắng gì
Phàm nhân cuộc sống vân vi
Không ngoài ý Chúa, vui bề bầy tôi [*]
Xin Ngài thêm sức suốt đời
Mọi điều phó thác cho Ngài liệu lo
[*] Hc 11:14 – “Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Đức Chúa.”
Nhận xét góp ý