ĐẾN MÀ XEM
TRẦM THIÊN THU
Chúa Giê-su quyết định
Tới miền Ga-li-lê
Gặp ông Phi-líp-phê
Bảo ông đi theo Chúa
Phi-líp-phê nói rõ
Với Na-tha-na-en [*]
Rằng chính ông đã gặp
Ông Giê-su nhân hiền
Na-tha-na-en bảo:
– Chẳng có gì hay ho
Từ miền Na-da-rét
Vùng nghèo xác nghèo xơ
Ông Phi-líp-phê nói:
– Hãy cứ đến mà xem!
Trăm nghe khác một thấy
Thấy rồi ắt tin liền
Na-tha-na-en đến
Chúa Giê-su liền khen
Ông không gì gian dối
Một người Ít-ra-en
Na-tha-na-en hỏi:
– Làm sao Ngài biết tôi?
– Khi Phi-líp-phê gọi
Tôi thấy trước anh rồi
Na-tha-na-en kinh ngạc
Thế nên ông nói liền:
– Thầy là Con Thiên Chúa
Là Vua Ít-ra-en!
Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Ngài là Đấng Cứu Độ
Cúi xin Ngài xót thương
[*] Nathanaen là Batôlômêô.
Nhận xét góp ý