Hai Xương Sườn
Sách Sáng Thế trình bày cho chúng ta biết Thiên Chúa lấy bùn đất dựng nên Ađam, rồi Ngài thở sinh khí vào lỗ mũi, làm cho Ađam có sự sống. Rồi Thiên Chúa đặt Ađam vào vườn địa đàng. Ađam sống với Thiên Chúa, nhưng mặt chàng cứ buồn buồn. Thế là Thiên Chúa đợi lúc Ađam ngủ say, Ngài mới rút 2 cái xương sườn của Ađam (chứ không phải một), để sang bên cạnh. Chẳng may có một con chó đi qua, tha đi mất một cái. Trong khi Thiên Chúa muốn dùng 2 cái xương sườn để dựng nên Evà, nhưng bây giờ chỉ còn một cái. Vì thế nhân loại ngày nay có sự cố:
Ađam: thích trăng hoa, vì chàng mơ đến cái ‘xương sườn’ thứ hai.
Evà: hay ghen, vì nàng sợ không biết cái ‘xương sườn’ thứ hai của chàng đang ở đâu.
Great Talent (st)
Nhận xét góp ý