KINH MÙA THU
TRẦM THIÊN THU
Thời gian vừa chạm Mùa Thu
Kinh Mân Côi nhẹ lời ru Tháng Mười
Nhân gian vẫn khóc, vẫn cười
Tín nhân vẫn quyết vâng lời Mẹ khuyên
Sớm chiều sám hối ăn năn
Canh tân đời sống, chăm lần chuỗi kinh
Kính dâng Mẹ Chúa Thiên Đình
Vòng hoa kinh đượm tâm tình mến yêu
Niềm VUI bừng SÁNG sớm chiều
Sầu THƯƠNG chợt hóa nỗi MỪNG trong tim
Kinh yêu từng hạt thâm trầm
Hồng ân xin Mẹ thương ban cho nhiều
Mùa Thu lá úa cô liêu
Nhân thế tiêu điều như đóa phù dung
Bốn mùa luân chuyển, xoay vòng
Tre già cằn cỗi cho măng nảy mầm
Tháng Mười chạm bước cuối năm
Như lời nhắc khéo nhớ phần bụi tro
Cúi xin Đức Mẹ nhân từ
Cầu thay nguyện giúp bốn mùa nhân gian
Khởi đầu Tháng Mân Côi – 2023
Nhận xét góp ý