KINH NGẠC
TRẦM THIÊN THU
Chúa bảo ông Phi-líp-phê theo Chúa
Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa
Cùng quê với An-rê và Phê-rô
Bết-xai-đa có được nhiều ơn gọi
Với lòng thành, ông Phi-líp-phê nói
Khi ông gặp ông Na-tha-na-en
Rằng Đấng mà sách Luật nói rõ ràng
Và các vị ngôn sứ cũng nói tới
Phi-líp-phê “khoe” đã gặp Đấng ấy
Là ông Giê-su, con ông Giu-se
Người miền Na-da-rét, thật lạ kỳ
Ông Na-tha-na-en không kinh ngạc
Ông bảo rằng từ miền Na-da-rét
Chẳng đặc biệt, chẳng có cái gì hay
Phi-líp-phê bảo: “Cứ đến xem ngay!”
Nghe vậy ông Na-tha-na-en đến
Chúa thấy Na-tha-na-en xuất hiện
Ngài nói ngay: “Đích thật người Ích-diên
Vì lòng dạ không có gì dối gian”
Ông Na-tha-na-en rất kinh ngạc
Ông hỏi Chúa: “Làm sao Ngài lại biết?”
Ngài trả lời: “Tôi đã thấy anh rồi
Trước khi mà Phi-líp-phê gọi mời
Lúc anh còn đang ở dưới cây vả”
Na-tha-na-en nói: “Ôi, Con Thiên Chúa
Thầy đích thực là Vua dân Ích-diên!”
Chúa nói rằng ông đã nghe và tin
Vì Ngài nói thấy ông dưới cây vả
Ông còn thấy những điều lớn hơn thế
Chính họ sẽ thấy trời mở rộng ra
Các thiên thần của Chúa rất lạ kỳ
Cứ lên lên xuống xuống trên Con Chúa
Nhận xét góp ý