LÊN NÚI THÁNH
TRẦM THIÊN THU
▶ Niềm Hạnh Phúc – https://youtu.be/2BeSRADFTts
[Niệm ý Mc 9:2-10 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36]
Ta-bor là Núi Thánh Thiêng
Nơi Con Thiên Chúa vinh quang biến hình
Ba môn đệ thấy thất kinh
Nhưng lòng vui sướng quên mình là ai
Chỉ quan tâm tới ba Ngài
Ba lều sẽ dựng lên ngay thôi mà
Là cho Sư Phụ Giê-su
Mô-sê cùng với Ê-li-a dùng
Đường lên khó, chẳng dễ dàng
Phải luôn cố gắng không ngừng mà thôi
Gian nan mà vẫn vui cười
Đau khổ cuộc đời là bậc đi lên
Lên cao lên tới Cõi Trên
Thiên Đàng vĩnh phúc triền miên đời đời
Xin vâng lời Đấng Ngôi Lời
Chỉ một mình Ngài cứu độ thế nhân
Nhận xét góp ý