NÓNG GÁY
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 5:17-30 Is 49:8-15]
Nghe Chúa nói làm việc như Thánh Phụ
Người Do Thái càng thấy “nóng gáy” hơn
Họ tìm cách giết Ngài cho thỏa lòng
Bởi vì Ngài còn phá luật sa-bát
Chúa Giê-su bảo họ: “Tôi nói thật
Người Con không tự mình làm điều gì
Mà phải thấy việc làm từ Chúa Cha
Điều Cha làm, Con cũng làm như thế”
“Cha yêu Con, cho Con thấy mọi sự
Cho Con thấy những việc lớn lao hơn
Khiến các ông cũng cảm thấy kinh hồn
Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy”
Chúa Cha không xét xử ai đâu đấy
Cho người Con được xét xử toàn quyền
Để ai nấy đều tôn kính người Con
Cũng giống như tôn kính Chúa Cha vậy
Không kính Con là không kính Cha đấy
Vì Chúa Cha là Đấng sai người Con
Ai nghe Con là tin Cha từ nhân
Có sự sống đời đời, khỏi xét xử
Giờ đã đến, kẻ chết nghe tiếng Chúa
Nghe thì sống, không thì chết, tất nhiên
Kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người Con
Và chính họ sẽ ra khỏi nơi đó
Có khác biệt giữa người lành, kẻ dữ
Người lành sẽ sống lại để sống hoài
Kẻ dữ sống lại để bị án đời đời
Mọi phán quyết công minh và chính trực
Nhận xét góp ý