ĐỜI KHÔN
TRẦM THIÊN THU
Sông sâu thẳm lặng thầm chảy chậm
Người khôn ngoan chẳng lắm lời đâu
Trầm tư mặc tưởng sớm chiều
Bởi có nhiều điều phải khám phá luôn
Người sáng trí để tâm nghiên cứu
Các ẩn dụ cất giấu điều hay
Người khôn ao ước đêm ngày
Thính tai nghe được điều hay suốt đời [1]
Người khôn ngoan kiệm lời, nói ít
Kẻ dại khờ bép xép, ba hoa
Nên cơ may bị bỏ qua
Muộn màng khi biết nhận ra lỗi lầm [2]
Người khôn ngoan chú tâm cẩn thận
Suốt đời luôn sống chậm hơn người
Giữ mình để khỏi lỡ lời
Chỉ mong sống trọn một đời tội nhân [3]
[1] Hc 3:29.
[2] Hc 20:7.
[3] Hc 18:27.
Nhận xét góp ý