XAO XUYẾN
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 13:21-33, 36-38 ≈ Mt 26:20-25; Mc 14:17-21; Lc 22:21-23]
Chúa Giê-su thấy tâm thần xao xuyến
Ngài cho biết có người sẽ nộp Ngài
Các môn đệ không biết nói về ai
Có lẽ nào lại có chuyện như thế?
Phê-rô nháy Gio-an hỏi Chúa
Để biết rõ Thầy muốn nói về ai
Chúa trả lời: “Thầy đưa bánh cho ai
Thì chính là kẻ sắp nộp Thầy đấy”
Vừa nói xong Chúa làm y như vậy
Chấm miếng bánh rồi trao cho Giu-đa
Ăn bánh rồi, Sa-tan nhập vào y
Y đứng dậy, ra đi giữa đêm tối
Khi Giu-đa đi rồi, Chúa nói:
“Và giờ đây, Con Người được tôn vinh
Thiên Chúa được tôn vinh nơi Con mình
Và Thiên Chúa sắp tôn vinh Thánh Tử”
“Hỡi anh em, những người con bé nhỏ
Thầy còn ở với anh em ít lâu
Nơi Thầy đi, không ai đến được đâu
Thầy đi rồi, anh em sẽ tìm kiếm”
Ông Si-môn Phê-rô nói rất mạnh
Rằng dù chết ông cũng sẽ đi theo
Nhưng Chúa bảo ông rằng chẳng vậy đâu
Ông chối Ngài ba lần khi gà gáy
Lạy Thiên Chúa, chúng con như vậy đấy
Thấy người khác buồn rầu mà làm ngơ
Nói rất hay mà làm chẳng ra gì
Hứa đủ điều mà chẳng bao giờ nhớ
Nhận xét góp ý