NHÂN DANH THÁNH TỬ
TRẦM THIÊN THU
Chúa nói rằng muốn xin gì cũng được
Chính Chúa Cha sẽ ân cần ban cho
Lời cầu đó phải nhân danh Thánh Tử
Chắc chắn rằng Chúa Cha chẳng chối từ
Từ lâu nay, mặc dù vẫn cầu nguyện
Nhưng chẳng ai xin nhân danh Chúa Con
Chúa Giê-su đã nói rõ như thế
Ngài nhắc nhở và cũng trách tín nhân
Để niềm vui của mọi người trọn vẹn
Chúa bảo rằng cứ xin sẽ được ban
Ngài nói rõ chứ không còn úp mở
Nói thẳng luôn, không còn dùng dụ ngôn
Không còn lâu, thời gian đã gần hết
Chúa không còn ở lại thế gian này
Ngài ra đi để Thánh Linh xuất hiện
Nay chia tay và gặp lại ngày mai
Chính Chúa Cha yêu mến các môn đệ
Bởi vì họ yêu mến Thầy Giê-su
Và tin rằng Ngài từ Thiên Chúa đến
Nhưng Ngài phải trở về cùng Chúa Cha
Nhận xét góp ý