CỨ THẬT THÀ
TRẦM THIÊN THU
Chớ bội thề – Luật xưa dạy như thế
Nhưng với Chúa, phải giữ trọn lời thề
Nay Chúa dạy: “Đừng thề thốt chi cả!”
Chẳng cần thề đối với người thật thà
Đừng chỉ trời vì là ngai Thiên Chúa
Đừng chỉ đất vì là bệ chân Ngài
Cũng đừng chỉ Gia-liêm mà thề thốt
Vì là thành của Vua của muôn loài
Đừng chỉ đầu vì tóc đen hay trắng
Bạn chẳng làm theo ý được đâu mà
Cứ thật thà, đừng ăn không nói có
Thêm bớt gì cũng là do quỷ ma
Người gian dối luôn thích thề, thích hứa
Người cả tin nên mới bị mắc lừa
Người chân chính không cần hứa chi cả
Vì sự thật chẳng bao giờ phai nhòa
Nhận xét góp ý