CÓ ĐIỀU KIỆN
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 8:18-22 ≈ Lc 9:57-62]
Một kinh sư tiến đến thưa với Chúa:
“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”
Chúa nói: “Chồn có hang, chim có tổ
Nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”
Ông kinh sư chưa chắc vì tốt bụng
Mà ông muốn đi theo Chúa Giê-su
Có thể là ông muốn thử lòng Chúa
Hoặc chỉ là hứng bất tử thôi mà
Ngay sau đó có một môn đệ khác
Xin phép Chúa cho về chôn cất cha
Môn đệ này có hiếu vậy là tốt
Thế nhưng Chúa không cho phép anh về
Đi theo Chúa như cuộc thi quyết liệt
Phải nỗ lực hết sức và không ngừng
Khi lái xe, đừng nhìn sang phía khác
Phải tập trung cho tới điểm cuối cùng
Con thường chọn đường rộng và thuận tiện
Nhưng lối hẹp mới đúng lối tín nhân
Đi theo Chúa có điều kiện yêu mến
Chứ không thể tùy tiện, chiều bản thân
Xin Chúa ban cho con thêm sức mạnh
Để đủ sức vượt qua bản thân mình
Có thể sống đơn sơ và dũng cảm
Theo ý Chúa với tất cả lòng thành
▶ THEO – https://youtu.be/JIKPFOU98Ak
Nhận xét góp ý