SỰ ĐỜI XƯA NAY
[Niệm ý Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]
Chuyện quê mà chẳng quê mùa
Người quê mà chẳng hề thua thị thành
Ngỡ là chất phác, chân thành
Nào ngờ soi mói, chẳng tình nghĩa chi
Một lần nọ Chúa về quê
Nhiều người chứng kiến, sững sờ ngạc nhiên
Bởi vì ai cũng thấy quen
Mà nay ông ấy lại làm điều hay
Có cha mẹ ở làng này
Anh em thân thuộc ở ngay đây mà
Thấy người ta chẳng tin chi
Chúa Giê-su chẳng làm gì được hơn
Đặt tay chữa mấy bệnh nhân
Nên Ngài cũng thấy ngạc nhiên vô cùng
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý