TUYÊN XƯNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 10:24-33 ≈ Lc 12:2-9]
Người tôi tớ không thể nào hơn chủ
Người học trò cũng chẳng hơn được thầy
Nếu mà được như thầy và như chủ
Được như thế cũng là khá lắm thay!
Chính chủ nhà mà người ta chê trách
Còn bị gọi là Bê-en-dê-bun
Thì huống chi những người trong nhà đó
Thế nhưng mà đừng sợ và đừng run
Che giấu gì rồi cũng sẽ tỏ lộ
Bí mật gì cũng bật mí hết trơn
Cứ công khai nói rõ với thiên hạ
Đừng rỉ tai, đừng sợ người trần gian
Người trần gian có thể giết thân xác
Nhưng mà họ không giết được linh hồn
Hãy sợ Đấng tiêu diệt cả hồn xác
Bắt ở trong hỏa ngục chịu trầm luân
Chỉ một hào giá hai con chim sẻ
Không con nào rơi xuống ngoài ý Ngài
Từng sợi tóc trên đầu cũng tương tự
Chính Thiên Chúa đã đếm hết cả rồi
Mỗi con người quý giá hơn chim sẻ
Thiên Chúa chẳng bỏ mặc ai bất kỳ
Ai nhận Ngài thì Ngài nhận người ấy
Ai chối Ngài thì Ngài sẽ làm ngơ
Việc tuyên xưng đơn giản mà phức tạp
Vì có người làm dấu cũng ngại ngùng
Làm cho có, cho xong lần xong lượt
Chứ chưa chắc đã nghiêm túc, thật lòng
Nhận xét góp ý