HẠT NHÂN GIAN
[Niệm ý Lc 8:4-15 ≈ Mt 13:1-23; Mc 4:1-20]
Đời phàm nhân là hạt bụi bé nhỏ
Nhưng lại dính nhiều loại hạt cồng kềnh
Hạt chức tước, danh lợi và quyền hành
Làm cho hạt “cái tôi” càng to lớn
Hạt lo toan, tranh chấp, thấy mà ớn
Hạt lép xẹp nên cứ cố ngẩng đầu
Hạt thất vọng khiến người ta âu sầu
Hạt chết nghẹt khi nắng đời gay gắt
Suốt đêm ngày luôn có hạt thao thức
Không ai gieo mà vẫn cứ băn khoăn
Rồi lăn lóc, trằn trọc hạt trở trăn
Thiếu Giọt Mưa Giê-su nên hạt chết
Ruộng thế gian đầy gai góc thử thách
Hạt mơ ước không thể nảy mầm lên
Hạt vinh hoa phú quý quá xa xăm
Suốt kiếp người thành công chẳng mấy hạt
Cầu xin Chúa đại lượng và thương xót
Cho hạt đời chúng con đủ phù sa
Là được Ngài ban ân phúc chan hòa
Để chúng con sinh hoa và kết quả
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý