SỰ KIỆN FATIMA
TRẦM THIÊN THU
Fa-ti-ma là ngôi làng nhỏ bé
Nhưng đã được Bà Đẹp đến viếng thăm
Ba trẻ nhỏ chăn chiên là thị nhân
Dù ba em nhà nghèo chẳng được học
Không giỏi giang những điều về trần tục
Nhưng thông minh về nhân đức, hiền lành
Vâng lời Mẹ, ba em sống hy sinh
Chịu đau khổ để cầu cho thế giới
Vì khinh suất, loài người không sám hối
Vẫn gia tăng những hành động bất nhân
Mặc tai ương, mặc tai họa, chiến tranh
Rồi bão tố, lũ lụt và dịch bệnh
Đức Mẹ khuyên thi hành ba mệnh lệnh
Nhưng người ta vẫn làm ngơ, coi thường
Vẫn tự ái, khiến chiến tranh leo thang
Kinh Mân Côi nhiều nơi không đọc nữa
Fa-ti-ma là sự kiện cả thể
Được chú ý nhưng rồi bị lãng quên
Khi gặp khổ thì người ta ăn năn
Khổ qua rồi, người ta lại xả láng
Nhận xét góp ý