NGÀY XUÂN VIẾNG MỘ MẪU THÂN
Kính tặng thầy Micae Chánh Tín và những ai vắng bóng mẹ hiền.
Ngày xuân viếng mộ mẫu thân
Thắp hương tưởng nhớ mộ phần mẹ đây
Công ơn dưỡng dục đức đầy
Con nguyện ghi khắc đó đây gẫm nghiền.
Đã lâu vắng bóng mẹ hiền
Nơi đây an nghỉ bình yên muôn đời
Ngàn lần con gọi mẹ ơi!
Dẫu đi biền biệt không vơi ân tình.
Sinh thời vất vả hy sinh
Khi con khôn lớn một mình ra đi
Lời dặn trân chối khắc ghi
Vâng nghe hiếu kính bố dì bảo ban.
Hương trầm ngút khói tỏa lan
Tim con nhung nhớ lệ tràn tuôn rơi
Xuân về khắp nẻo muôn nơi
Bao năm mẹ đã xa rời trần gian.
Chúc người hưởng phúc an nhàn
Vui xuân Thiên quốc bình an vĩnh hằng
Chân Quê
Ngày xuân viếng mộ Mẹ Cha
Hương xuân man mác gợi bao nỗi buồn
Cỏ hoa nghiêng gió chiều hôm
Áng mây lờ lững cho hồn hắt hiu.
Trời về chiều chim bay về tổ ấm Ánh hoàng hôn vội vã phía chân trời
Đêm xuống dần xé hồn ai trống vắng
Từng bước chân lặng thầm, từng bước chân .
Cha mẹ đã đi xa
Mấy mươi năm giọt buồn
Để lại trong ta chữ biệt ly
Tặng lại cho ta giọt máu hồng .
Cha Mẹ đã đi xa
Xác thân đã gửi lại
Máu hồng các Ngài vẫn đang chảy trong ta
Cha Mẹ vẫn còn ở trong ta .
Mấy mươi năm cuộc đời
Của Mẹ Cha là mấy mươi gian khổ
Của ta là thương chiều nâng niu
Và cũng là mấy mươi nỗi nhớ !
Khi xuân về
Khi bốn mùa lần lượt tiếp theo nhau
Và khi… khi và khi nhiều lắm
Khi cuộc đời vắng bóng,vắng Mẹ Cha …
Kính tặng cha Fx. Nguyễn Đức Đạt , cha Rap. Nguyễn Văn Chúc ,cha Josep Đỗ Viết Đại .