Em Biết Rồi!
Có một anh đạo gốc cưới vợ ngoại đạo. Thay vì lo làm gương tốt cho vợ cảm kích mà siêng đi lễ theo đạo với mình, thì anh lại là người có nhóm máu “lăng nhăng“. Một hôm tình cờ vợ anh thoáng thấy anh đang cất nhanh tấm hình của một phụ nữ, nên đòi xem.
Chị hỏi: – Hình ai vậy.
Anh ta giấu tấm hình đi và nói: Hình của Đức Mẹ mà em.
- Cho em xem với.
Sau khi chối quanh không được anh đành phải đưa cho vợ xem. Thì ra là bức hình của một phụ nữ VN, tóc dài, áo trắng.
Chị vợ trả lại tấm hình và nói: – Bây giờ thì em biết mặt “đức mẹ” của anh rồi.
Chuyện Cười Nhà Đạo
… Anh chồng liền nói:
-Ồ không!Em hiểu cho anh , người phụ nữ ở trong hình có tên thánh là Maria thôi mà em !
Vợ anh một tay đặt lên trán , tay kia đẩy anh ra và nói thêm:
-Em đau đầu quá!
Anh chồng liền giang hai tay và nói :
-Có ai làm nhân chứng cho tôi không ?
LỘC XUÂN
Hai vợ chồng rất ngoan đạo.
Ngày mùng Một Tết hai vợ chông đi dự lễ đầu năm cầu Bình An.
Sau khi rước lễ thì có thùng đựng các câu Kinh Thánh gọi là Lộc Xuân. Mỗi gia đình rút một Lộc Xuân để chiêm niệm cho năm mới.
Anh chồng được phân công rút lộc và cùng nhau ký giao ước “sẽ sống lời Chúa trong năm theo đúng Lộc Tết”.
Sau lễ, về đến nhà hai vợ chồng cùng nhau mở Lộc ra xem Chúa nói gì.
Anh chồng giao cho vợ mở. Cô vợ mở Lộc nặn như nặn lá bài xì dzách.
- Vợ: chết! chết! ngoắc rồi!
- Chồng: sao em kém lòng tin thế! phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa chứ.
- Vợ: cái này anh rút nhé! Mai em sẽ rút Lộc khác.
- Chồng:… sao thế!
Sau khi đọc câu Kinh Thánh “con hãy về bán hết của cải mà theo thày”, anh chồng ngẩn người ra vì tài sản mình nhiều quá.
…