ĐƯỜNG THẬP GIÁ
(Tuần 22 TN A)
Này đây, muôn nẻo đường đời
Gian ngoa, dối trá, thức thời, đa đoan
Mấy ai là kẻ thập toàn
Giữa vòng nhân thế dối gian tội tình
Có con đường sáng quang vinh
Dẫn đưa ta tới phục sinh khải hoàn
Là đường từ bỏ bản thân
Thực hành ý Chúa dự phần tế sinh
Đường Thập giá là đường tình
Yêu nhau thập giá hiến mình cho nhau
Đời không là cuộc bể dâu
Ví dầu ai cũng hiến trao cho người
Bao lâu cho một cuộc đời
Cầm bằng một thoáng mây trôi ngang trời
Ai cho sự sống lên khơi
Mà tôi níu giữ, quên Lời trường sinh
Trần gian lời lãi phú vinh
Hồn thiêng đánh mất, hỏi mình được chi
Một mai trong buổi từ ly
Con Người ngự đến, lời gì thân thưa?
Con xin tay Chúa dẫn đưa
Trên đường từ bỏ con vừa hân hoan
Thì con nhận được bình an
Vì đường Thập giá thiện toàn đời con
23=8=2011
Mic. Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý