Có Mùa Xuân Hồi Sinh
Đã hết mùa đông mây thôi buồn tím
Lá hết lạnh khô, gió hết theo tìm
Chỉ còn vu vơ một trái tim mơ
Mùa xuân về chưa hay vẫn lặng im?
Đã hết mùa đông xuân sang chồi biếc
Dấu ấn thời gian vẫn mãi xoay vần
Mà lòng ta ơi, một cõi phân vân
Một mai mùa thu, xác lá lìa trần.
Ta hy vọng hồi sinh trong xuân nắng
Trong hân hoan, trong ánh sáng mặt trời
Ta say uống rượu nồng thơm hương mới
Thoát trần gian, ta dừng bước rong chơi
Ta đi về về quê hương duy nhất
Nơi hương xuân thơm ngát sắc tình trời
Ta vui hát trọn đời lời khen chúc
Với muôn người trong một Chúa Xuân thôi.
NPH
Nhận xét góp ý