MẸ DÂNG CON
(Lc2,22-40)
Một đôi chim câu non
Một cặp chim gáy tròn
Trên tay Mẹ ẵm Con
Tiến dâng vào đền thánh
Cùng Giu se bạn thánh
Gặp cụ Si mê on
Cũng là người công chính
Được thánh thần dun dủi
Cụ vào trong đền thờ
Biết bao năm mong chờ
Nay gặp mặt con thơ
Ôi vui mừng xiết bao!
Thỏa lòng cụ ước ao
Trên tay ẵm hài nhi
Bao điều cụ nghĩ suy
Giờ được nói tiên tri
Làm cha mẹ bỡ ngỡ
Xin cho người tôi tớ
Được ra đi an bình
Vì chính mắt nhìn thấy
Ơn cứu độ chúng sinh
Như ánh sáng bình minh
Chiếu rọi trên Si on
Không còn sự mỏi mòn
Trông chờ Đấng cứu thế.
Xong rồi các nghi lễ
Cha mẹ Người ra về
Bước dài dặm sơn khê
Đã dâng cùng Gia vê
Vẫn giữ trọn lời thề.
Một chút lòng khắc khoải
Dù lưỡi gươm oan trái
Sẽ đâm vào trái tim
Mẹ vẫn một niềm tin
Cùng Giê su con Mẹ
Đi trọn đường cứu thế.
30/12/2011
Song Lam
Nhận xét góp ý