CHỢT NHỚ
Bất chợt..tháng bảy về
Mùa trăng nhớ mẹ
Mùa hạ mưa se
Dầm dẫm ruộng mục
Ngâm ngấm chân trần
Nương sắn dần trơ thân
Tàu chuối đã úng vàng
Cua đồng lại rẽ ngang
Đòng đòng nhạt trắng sữa
Mưa trên đồng họ, đồng ta
Tanh tách lưng mẹ già lom khom
Lam lũ thành suối thành non
Chảy mòn đời Mẹ, mãi tròn đời con
Bất chợt…tháng bảy về
Nhớ khuya!
Gió rừng quê…khăng khăng
Mắt trăng mở vằng vặc
Khô khốc tiếng chày khoan nhặt
Giọng hò xao xác vọng xa
Bát cháo chưa kịp tỏa hương ngà
Lũ con dành chia bảy xẻ ba
Tàn khói chay củi nẻ
Liếp cửa trở trăn dáng Mẹ
Tần ngần quang gánh võ vò
Hai mùa mưa nắng không đủ ấm no
Chỉ lớn hoài nỗi sầu lo…
Mẹ ơi!
một đời
yêu chẳng cạn
hy sinh chẳng lời
Giờ tháng bảy về…
bất chợt!
Con muốn cài một bông hồng
Vào lòng, sâu tận trái tim con.
(Mùa Vu Lan 2012)
Thanh Hương
Nhận xét góp ý