CỦA CẢI VÀ SIÊU THOÁT
(Mc 10,17-30)
Chúa ơi!
Giữa đời!
Làm sao sống mà không nghĩ đến tiền?
Làm sao sống mà không nghĩ đến của cải?
Làm sao sống mà không nghĩ đến tương lai?
Khi mỗi con người tồn tại
Đều phải kiếm tìm lương thực của cải
cùng chung một kế sinh nhai.
Mỗi ngày qua đi nơi trần thế
Là từng ngày nổi trôi của phận người dâu bể
Để mỗi sớm mai thức dậy
Đi vào đời…
Bước chân vội vã đến khắp nơi
Con đi tìm gì giữa thế gian
Hạnh phúc trần gian hay hạnh phúc thiên đàng?
Lương thực thần thiêng hay lương thực hư nát?
Chúa ơi,cho con biết khao khát!
Kiếm tìm hạnh phúc trong đời
Là mang tình yêu Chúa đến muôn nơi
Giàu có không phải là “cái tội”
Khi con biết dùng của cải
Cho đi cùng đồng loại
Chia sẻ cùng anh em
Mua lấy tình bằng hữu
Mưu ích cho các linh hồn
Sống đúng phẩm giá là con Chúa
Và biết định lại những giá trị trong cõi đời đời
Từ bỏ mà không đớn đau
Bây giờ cho đến mai sau
Chỉ còn tồn tại…
sự siêu thoát của linh hồn
12/10/2012
Song Lam
Nhận xét góp ý