CON CHƯA HƯỠN CHÚA ƠI
Chúa gọi con đến xem nơi Người ở
Con chưa hưỡn Chúa ơi!
Còn chưa xong bao chuyện trần đời
Xin chờ con chút nữa!
Chúa gọi con làm tông đồ cho Chúa
Con chưa hưỡn Chúa ơi!
Những lo toan vì gánh nặng cuộc đời
Chưa thong thả chuyện bạc tiền, nhà cửa
Chúa gọi con đến tâm tình với Chúa
Con chưa hưỡn Chúa ơi!
Trái tim con đương vướng bận tình đời
Chật chội lắm, còn chỗ nào cho Chúa
Chúa gọi con đến nguồn tình chan chứa
Con chưa hưỡn Chúa ơi!
Bởi lòng con còn mê đắm trần đời
Ôm hư hão tưởng như là hạnh phúc
Tiếc cho con, biết bao lần từ khước
Một tình yêu luôn tha thiết trao ban
Phút này đây lời xin lỗi muộn màng
Con xin đến mong thành toàn thánh ý
Hương Nam, 14-01-2015
Nhận xét góp ý