TƠ LÒNG
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy. (Ga 21,17)
Tối dạ quê mùa nông nổi
Ngu ngơ mau mắn nói điêu
Bao lần chối bỏ tình yêu
Nhắc nhở không lời trách mắng.
Nhục nhã xót xa cay đắng
Lệ sầu lắng giọt đêm thâu
Xa Ngài con biết về đâu
Mù mịt tơ giăng muôn lối.
Cuộc sống gian truân lắm nỗi
Giờ đây vắng lặng mình con
Tình thơ sao chẳng vuông tròn
Nức nở lòng đau ngày tháng.
Yếu đuối mỏng giòn chán nản
Lòng yêu chỉ mỗi Ngài thôi
Tình ơi chớ bỏ đơn côi
Đừng chấp mọn hèn sa ngã.
Sao chọn mong manh làm Đá
Bão cuồng sấm chớp mưa sa
Sức đâu xây nổi thánh toà
Cát bụi dám xin thoái thác.
Chẳng xứng hiền thê kiệt tác
Đời đời của Đấng Phục Sinh
Chỉ mong nương náu chút tình
Hoà nhịp tim thơ cung tấu.
29/6/2015 Song Lam
Nhận xét góp ý