ĐÓN TIẾP CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XV Thường Niên. Mt, 10, 34 – 11, 1
Các cụ thời xưa, ngay cả bây giờ cũng vậy, phần đông cảm thấy rất vui, vì có quý cha, quý dì, quý thầy đến thăm gia đình. Lòng đạo đức bình dân mách bảo rằng, các ngài chính là người của Chúa. Sự hiện diện của “các đấng, các bậc” sẽ kéo ơn Chúa, sự may lành xuống trên gia đình.
Nhưng không chỉ vậy, Lời Chúa hôm nay còn mách bảo cho chúng ta “dù cho một trong những người bé mọn này, uống một chén nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, …..người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu”.
Mẹ Têrêsa có lần đã nói với một ký giả rằng, sở dĩ hằng ngày mẹ có thể phục vụ, lau chùi vết thương, tắm rửa cho những người ốm đau bệnh tật, vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những anh chị em khốn cùng đó.
Xin Chúa giúp chúng ta, luôn biết tôn trọng phẩm giá tha nhân, đón tiếp niềm nở, ân cần phục vụ….giúp đỡ anh chị em. Vì mỗi lần ta đón tiếp họ, là đón tiếp chính Chúa Giêsu. Amen.
Nhận xét góp ý