ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên. Mt 11, 20-24
Các thành phố Corozain, Bethsaiđa, và Caphanaum là nơi Chúa Giêsu đi lại nhiều nhất, trong hành trình loan báo Tin mừng. Dân thành nơi đây được nghe bao lời khôn ngoan, mời gọi hoán cải, rất nhiều phép lạ nhãn tiền Chúa thực hiện, làm cho người câm nói được, kẻ chết sống lại, người điếc được nghe, người mù được thấy…. Vậy mà họ vẫn không chịu tin Chúa, hoán cải đời sống. Lòng họ đã trở nên chai cứng, khiến cho những lời giảng dạy của Chúa Giêsu như “nước đổ đầu vịt”. Họ đã lãnh nhận quá nhiều ơn lành, nhưng không biết đền ơn cho cân xứng, nên Chúa đã phải quở trách họ nặng nề về sự cứng lòng.
Chúng ta cũng vậy, đã nhận biết bao ơn lành của Chúa, đã nghe bao lời khuyên nhắc nhở, chứng kiến các biến cố xẩy ra hằng ngày. Vậy mà Chúa chưa thể cư ngụ, chiếm hữu con tim khối óc chúng ta. Vì lòng ta còn ngổn ngang, tham lam sự đời, chạy theo danh vọng, lạc thúc, lợi lộc chóng qua, đam mê thấp hèn, làm cho Lời Chúa không đơm bông kết trái nơi tâm hồn ta.
Xin Cho ta nghe được tiếng Chúa, đang tha thiết mời gọi “Hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy nghe tiếng Chúa”. Amen
Nhận xét góp ý