SAN SẺ NIỀM VUI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Được diễm phúc cưu mang Ngôi lời, trở thành mẹ Thiên Chúa, Đức Maria đã không giữ niềm vui ấy cho riêng mẹ, nhưng đã vội vã lên đường, san sẻ yêu thương, phúc lành của Chúa cho người khác.
Mỗi người, không ai giống ai, Chúa cũng đang trao tặng rất nhiều ân sủng, niềm vui, khả năng, tiền tài, sức mạnh, nhân đức, lòng nhân từ, vị tha. Noi gương mẹ Maria, hãy đem trao tặng, san sẻ những gì ta có cho tha nhân. Mọi thứ đã có sẵn nơi mỗi người, phần còn lại, Chúa đang trông chờ vào lòng quảng đại của ta.
Xin cho mọi lời nói, việc làm của mỗi người, xuất phát từ cử chỉ và hành vi, động lực là tình yêu của Chúa, để ta sẵn sàng san sẻ tình yêu, hạnh phúc cho tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý