GIÃ BIỆT MẸ
HỒ GIANG A
Mẹ kính mến của chúng con,
Chỉ còn một phút cuối,
bên thi hài mẹ thôi.
Dẫu có ngậm ngùi tiếc nuối,
thì mẹ cũng ra đi muôn đời.
Bấy nhiêu năm trên hành trình ngược xuôi, rong ruổi
Mẹ đã một đời tận hiến cho chúng con
Dòng sữa, bữa cơm, tấm áo, cái chữ
Tất cả đã khởi nguồn từ trái tim yêu thương
Dấu thánh giá đầu đời mẹ ghi trên trán
Câu ru, câu hò, lời hát, lời kinh
Mẹ dẫn chúng con vào cuộc trần bi tráng
Mẹ dặn dò hãy luôn vững niềm tin
Mẹ ơi, trọn cuộc đời mẹ là mồ hôi nước mắt
Là sữa ngon, là máu hồng mẹ vắt kiệt cho chúng con
Là muộn phiền, là tình thương trong buồng tim se thắt
Mỗi lúc chúng con lỗi lầm, bội nghĩa, vong ơn
Phút cuối này đây không làm sao nói hết
Lời tri ân, lời tạ lỗi mẹ ơi
Có ngàn năm sau cũng không làm sao nói hết
Tình yêu thương của Mẹ đến muôn đời
Bởi chúng con tin mẹ không về với cát bụi
Mà mẹ về trong lòng Chúa để nghỉ ngơi
Bên lòng Chúa mẹ còn yêu chúng con mãi mãi
Cầu khẩn cho chúng con thương nhau nhé mẹ ơi
Giã biệt Mẹ, chúng con về căn nhà kỷ niệm
Thắp nén hương lòng, cho hoang vắng tàn vơi
Câu kinh dâng lên tới trời huyền nhiệm
Nguyện Chúa thương mẹ vinh hiển muôn đời
Giã biệt mẹ! Mẹ ơi
Giã biệt Mẹ! Mẹ ơi
Hẹn gặp lại nhau trong Nước Trời!
Mẹ ơi!
ả giang hồ, 20-12-2015
Ả Giang Hồ mà làm thơ hay quá. Thơ khóc mẹ nhưng không bi lụy,đầy yêu thương chân tình và hy vọng.