HANG ĐÁ LẺ LOI
Hang đá lạnh phủ bờ rêu xanh thẳm
Giáng sinh nào ta say đắm gọi nhau
Anh ra đi bỏ lại mối duyên nhầu
Làm chứng nhân nhiệm mầu anh dấn bước
Vẳng bên tai lời thánh ca sướt mướt
Em bên đời cố quay ngược thời gian
Bằng nỗi nhớ xếp giọt lệ thành hàng
Trong câu kinh cầu bình an sớm tối
Xin cho anh đừng vướng nhơ lỗi tội
Đừng quay nhìn kẻ côi cút tình yêu
Sẽ làm anh đau xót giữa buổi chiều
Cho hang đá thêm đìu hiu vắng lạnh
Hãy vững tin đường ta đi nên thánh
Trổ hoa thơm thêm nhánh non vẹn tuyền
Mong cho anh luôn trong Chúa bình yên
Vượt sóng đời an nhiên anh vững tiến
Giáng sinh về kỷ niệm xưa hiện diện
Dư âm tràn bao thánh thiện hi sinh
Nhớ nhé anh nơi hò hẹn chân tình
Quê vĩnh cửu thập hình ta ngóng đợi
Tình yêu nào vẫn còn đây vời vợi
Giữa mùa đông hang đá lẻ loi buồn
Tiếng mưa rơi hòa quyện giữa tiếng chuông
Nghe ngân vang nhịp sầu dâng dâng nhớ….
Sao Mai (Quảng Ngãi), 21-12-2015
Nhận xét góp ý