Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

HỌA ẢNH GIA ĐÌNH BA NGÔI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Ga 16, 12-15

Có lẽ cứ ngồi suy tư, đòi cân đong, đo đếm, để hiểu thấu mầu nhiệm một Chúa mà lại có Ba Ngôi, phân biệt, bằng nhau, cùng một bản tính và quyền năng như nhau, sẽ mãi muôn đời chẳng hiểu thấu. Ngay cả trong thực tế, nhiều điều “mắt thấy, tai nghe, cầm tận tay, ray tận mắt” cũng không thể hiểu thấu những thực tại trần gian, huống chi là mầu nhiệm về Thiên Chúa, quá siêu việt, vượt quá trí hiểu của con người.
Trong một tiết dạy học về Chúa Ba Ngôi, vị giáo sư hỏi các thầy “Anh em đã hiểu hết chưa ?”. Cả lớp im phăng phắc, một thầy đại diện trả lời “Thưa Cha giáo, chúng con hiểu hết rồi”. Cha giáo cười “gần cả đời người, tôi dạy về môn này. Vậy mà đến ngay cả bây giờ, tôi cũng vẫn mơ mơ, màng màng, chẳng hiểu bao nhiêu, hay phải nói chính xác, chẳng hiểu gì về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sao các thầy giỏi thế !”. Quả đúng là như vậy! Tất cả những suy tư, chỉ giúp ta phần nào hiểu chút xíu, tiếp cận mầu nhiệm một Chúa mà Ngài có Ba Ngôi.
Tuy Mầu nhiệm này cao cả, khó hiểu, nhưng không phải là không có. Bởi chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho mỗi người chúng ta, về sự hiện diện và công việc của Ba Ngôi thực hiện trong chương trình cứu độ, vì yêu thương nhân loại. Tuy cao cả, khó hiểu, nhưng lại rất gần gũi trong đời sống thường nhật của con người. Từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa trần, mỗi người đều được Ba Ngôi đồng hành và chúc phúc. Mọi cử hành phụng vụ của Giáo Hội đều khẩn cầu và nhân danh “Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thần”.
Cao cả, khó hiểu, nhưng lại dễ sống, dễ họa lại hình ảnh của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, qua việc sống thân tình, yêu thương đùm bọc, nâng đỡ, cảm thông, bao dung, hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau. Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Khi nói đến mầu nhiệm Ba Ngôi, là nói đến Tình Yêu sung mãn, tràn đầy, vô bờ bến của Ngài dành cho nhân loại. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi, chính là sống tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật “yêu như Chúa yêu”. Như lời thánh Gioan tông đồ quả quyết “Thiên Chúa là tình yêu”. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa. Chỉ khi nào ở trong Thiên Chúa, nghĩa là sống thể hiện tình vô vị lợi với tất cả mọi người, đó chính là ta đang sống mầu nhiệm tuyệt vời cao cả “Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*