XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên. Mc 10, 46 – 52
Bệnh tật, đói nghèo, tai ương, chiến tranh hận thù, luôn là nỗi thống khổ của con người. Anh mù trong bài Tin mừng thật tội nghiệp. Đã thiệt thòi về thể lý chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt mũi người thân, bạn bè, vẻ đẹp của thiên nhiên, sống mặc cảm, mà còn bị đẩy ra bên lề xã hội. Anh chẳng xin gì khác ngoài “xin cho con được sáng”. Anh đã được Chúa chữa lành tức khắc, rồi đi theo Người và ca tụng Thiên Chúa.
Xin Chúa cũng mở trái tim, tâm hồn, để con nhận ra tình thương và kỳ công Chúa thực hiện, để con nhận ra nỗi khốn cùng của tha nhân, cảm thông chia sẻ những vất vả khổ đau của anh em con. Amen
Nhận xét góp ý