VÁC THẬP GIÁ HẰNG NGÀY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần XVIII Thường Niên. Mt 16, 24 – 28
Đòi tiền vợ không cho, Hiếu vùng vằng, chửi bới, bỏ đi uống rượu, sau đó về đập vợ cho hả dạ. Chịu không nổi tính hung hăng, bạo hành của chồng, chị đòi ly dị, Hiếu cầm dao, nhảy vào đòi khoét mắt, nhưng chị né được, những nhát chém khắp thân thể. May mọi người cứu được.
Có quá nhiều thập giá khổ đau, bệnh tật, thất bại, bội nghĩa, vong ân….đang đè nặng trên phận người hữu hạn bất toàn. Đối diện với thập giá, chẳng ai muốn vác, ai lại không sợ hãi. Chúa Giêsu cũng đã tỏ ra sợ hãi trước cuộc tử nạn của Ngài. Nhưng Chúa đã vâng theo thánh ý Chúa Cha để đi trọn con đường của Ngài, con đường từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày.Chúa không giúp ta tiêu diệt thập giá, nhưng mời gọi cùng với Ngài vác thập giá đời mình và cả của người khác nữa, để đạt đến niềm vui chiến thắng, hạnh phúc viên mãn.
Xin Chúa đồng hành, nâng đỡ và tăng thêm sức mạnh, giúp ta đầu can đảm đương đầu với nghịch cảnh, để mai sau hưởng hạnh phúc vĩnh hằng mà Chúa dành cho những ai dõi bước theo Ngài.
Nhận xét góp ý